Trộm để... mở tiệc!

Thứ hai, 09/09/2013 15:51

(Cadn.com.vn) - Sau khi trộm được 2 chiếc laptop của người bạn cùng dãy trọ, Nguyễn Minh Nghĩa (1992, quê Tịnh Bình, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) không vội đem đi bán mà lại mang ra... bờ sông Hàn (đường Chương Dương, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cất giấu. Nghĩa tưởng rằng cất máy tính ở bờ sông là quá ổn, nhưng chàng ta không thể ngờ rằng việc làm của mình lại sớm bị CAP Mỹ An lật  tẩy.

Chiều 26-8, tan giờ học, các bạn trong lớp rủ đi đá bóng nhưng do trời mưa nên Nghĩa từ chối, trở về phòng trọ tại K01/09 - Phan Hành Sơn (P. Mỹ An) nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng một mình thấy buồn nên Nghĩa lấy xe chạy lên Trường Cao đẳng Nghề số 5 (P. Mỹ An, nơi Nghĩa đang theo học) để xem phim. Xem phim đến 19 giờ 40 thì Nghĩa lại trở về phòng. Đang loay hoay mở cửa để vào phòng mình thì Nghĩa thấy phòng bên do chị Nguyễn Thị Lan (1991, quê Đắc Tô, Kon Tum) thuê trọ không khóa cửa nên bước qua xem.

Không thấy chủ phòng mà lại thấy 2 chiếc laptop hiệu Asus và Acer trị giá hơn 20 triệu đồng đang để trên bàn nên nổi lòng tham, nhìn trước ngó sau khắp nhà trọ cũng không thấy có ai nên Nghĩa nhanh chân vào phòng bạn “bợ” 2 chiếc laptop mang về phòng mình cất giấu. Do nghĩ cất trong phòng mình thì không ổn lắm, dễ bị phát hiện, Nghĩa quyết định mang đi tìm nơi khác cất giấu. Sau khi bỏ 2 laptop vào chiếc áo ấm, Nghĩa điều khiển xe máy BKS 76D1-029.65 chở tài sản trộm được ra bờ sông Hàn (đường Chương Dương, P. Mỹ An) cất vào bụi cỏ, chờ thời cơ thuận lợi thì đem đi bán.

Sau khi đã “gửi” 2 chiếc laptop nhờ bờ sông trông giúp, Nghĩa về phòng xem như không có việc gì xảy ra. Để tránh sự nghi ngờ của mọi người, Nghĩa đến quán cà-phê gần đó đánh bài cùng bạn bè. 23 giờ cùng ngày, trở về phòng trọ, nghe chị Lan thông báo mất 2 chiếc laptop, Nghĩa đã tích cực cùng những người trong dãy trọ truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, do không tìm ra thủ phạm nên sau đó chị Lan đã nhờ chủ nhà trọ điện báo CAP Mỹ An.

Nguyễn Minh Nghĩa cùng tang vật tại CAP Mỹ An.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP đã cử lực lượng xuống hiện trường, tổ chức công tác điều tra và sàng lọc đối tượng. Đến sáng 27-8, sau khi đã có đủ cơ sở khẳng định Nghĩa là đối tượng thực hiện vụ trộm, CAP Mỹ An đã mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, lúc đầu Nghĩa một mực kêu oan, cho rằng mình vô can. Tuy nhiên, trước những lập luận sắc bén của các CBCS CAP, cuối cùng Nghĩa cũng đuối lý, phải nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc.

Theo Nghĩa thì vốn dĩ anh ta không có lòng tham, nhưng do thấy bạn để tài sản quá bất cẩn nên mới “mượn tạm” mang đi cất giấu, chờ thời cơ thuận lợi bán lấy tiền tổ chức liên hoan trước khi tốt nghiệp ra trường vào tháng 9. Vậy nhưng chưa kịp ăn mừng đã bị CBCS CAP Mỹ An phát hiện, bắt giữ.

T.Dũng